Tôi sai lầm vì lấy chồng kém 7 tuổi

14:43, 12/04/2017

Cả hai gia đình đều phản đối tôi và anh kết hôn, nhưng tôi quyết tâm đến với người mình yêu và bây giờ đang cảm thấy ân hận…

Cả hai gia đình đều phản đối tôi và anh kết hôn, nhưng tôi quyết tâm đến với người mình yêu và bây giờ đang cảm thấy ân hận…

Cả hai gia đình đều phản đối tôi và anh kết hôn, nhưng tôi quyết tâm đến với người mình yêu và bây giờ đang cảm thấy ân hận… (Ảnh minh họa)
Cả hai gia đình đều phản đối tôi và anh kết hôn, nhưng tôi quyết tâm đến với người mình yêu và bây giờ đang cảm thấy ân hận… (Ảnh minh họa)

Cưới nhau được 5 năm, tôi đã bước sang tuổi 35, còn chồng mới 28 tuổi. Khi chúng tôi kết hôn, anh mới 23 tuổi, còn tôi đã bước sang tuổi 30. Tôi chẳng còn trẻ để làm mẹ, làm vợ, nhưng anh thì còn quá trẻ để làm chồng, làm cha và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cũng vì thế, tôi luôn phải lo toan và chịu thiệt thòi khi làm vợ anh.

Đơn giản như chuyện mẹ chồng- nàng dâu. Có những điều, đáng lẽ anh chỉ nghe xong bỏ đấy, tôi nói với anh cũng chỉ để mong anh hiểu và thông cảm với vợ nhiều hơn, thì anh lại làm ầm lên, để mẹ chồng tự ái, và đổ hết tội lên đầu tôi. Nói tôi xúi chồng cãi lại mẹ chồng. Anh bảo mình đang gỡ rối, nhưng thực chất lại đang làm mọi việc rối tung lên.

Ngay cả trong công việc cũng vậy, anh thích thì anh đi làm, không thích thì anh nghỉ, anh chẳng cần quan tâm xem, cuối tháng tôi và anh lấy gì mà tiêu. Con lấy tiền đâu đóng học, mua sữa.

Lấy anh, tôi không chỉ làm tròn vai trò của một người vợ, mà còn phải làm tròn cả vai trò làm chị cả, làm người định hướng cho anh, cho tương lai gia đình nhỏ của mình. 5 năm qua làm vợ anh, lúc nào tôi cũng phải gồng mình lên như thế, để làm tròn vai trò của mình. Còn anh cứ mãi là đứa trẻ không chịu lớn.

Trong chuyện chăn gối cũng vậy, nhu cầu của anh quá cao, trong khi nhu cầu của tôi lại thấp. Cũng có thể, do tôi phải lo toan nhiều thứ, nên ảnh hưởng đến nhu cầu gần gũi chồng.

Nhưng cũng chẳng bao giờ anh chịu hiểu, chịu chia sẻ với tôi về điều đó, anh cứ nghĩ tôi không còn yêu anh nữa, rồi nghi ngờ, ghen tuông, khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có những lúc trở nên mệt mỏi, bế tắc.

Bây giờ, tôi thực sự cảm thấy ân hận vì đã cưới người kém mình 7 tuổi làm chống. Cứ nghĩ hôn nhân đơn giản, chỉ cần tình yêu, mọi giới hạn về tuổi tác có thể vượt qua. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu không thể khỏa lấp được mọi thứ.

Theo Báo đất việt