Gần 40 tuổi, tôi vẫn muốn tìm chồng

10:32, 06/03/2017

Bạn bè nói tôi xin ai, đẻ một đứa con rồi nuôi, nhưng tôi vẫn muốn lấy chồng, một lần được khoác áo cô dâu trong đời…

Bạn bè nói tôi xin ai, đẻ một đứa con rồi nuôi, nhưng tôi vẫn muốn lấy chồng, một lần được khoác áo cô dâu trong đời…

Bạn bè nói tôi xin ai, đẻ một đứa con rồi nuôi, nhưng tôi vẫn muốn lấy chồng, một lần được khoác áo cô dâu trong đời… (Ảnh minh họa)
Bạn bè nói tôi xin ai, đẻ một đứa con rồi nuôi, nhưng tôi vẫn muốn lấy chồng, một lần được khoác áo cô dâu trong đời… (Ảnh minh họa)

Tôi còn 2 tuổi nữa là tròn 40. Tôi hơi nhỏ con, nhưng mặt mũi cũng xinh xắn, ngày còn trẻ, cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao, tôi lại chẳng yêu ai, chưa một lần hôn ai, cho đến tận bây giờ. Nhiều người không tin, nhưng đó là sự thật.

Tôi luôn tự hỏi mình, có những cô gái hình thức kém hơn tôi, sự nghiệp không bằng tôi, nhưng sao họ vẫn lấy chồng, sinh con đẻ cái, còn tôi, lại khó để yêu ai đến như vậy. Tuổi xuân cứ qua đi, bạn bè lần lượt lấy chồng, còn tôi bao nhiêu năm nay vẫn vậy.

Những vết chân chim đã xuất hiện nhiều hơn, tóc cũng đã xuất hiện những sợi bạc. Bạn bè, bố mẹ tôi cũng chán chẳng buồn giục tôi chuyện lấy chồng, có lẽ họ cũng chán và xác định tôi ở vậy nên không buồn giục nữa. Còn bạn bè, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, lẫn thương hại. Cũng đúng, vì tôi cũng thấy thương chính bản thân mình, sắp 40 tuổi mà chưa có chồng, tôi thất bại hoàn toàn rồi.

Bạn bè, đồng nghiệp nói tôi nên xin ai đó, sinh một đứa con rồi nuôi, sau này về già có chỗ dựa dẫm. Tôi thấy họ nói cũng đúng, tuổi tôi chẳng còn trẻ nữa, cũng chẳng còn bao lâu nữa thì đã hết tuổi sinh đẻ, nhưng tôi vẫn chẳng muốn chọn phương án cuối cùng đó.

Tôi vẫn muốn lấy chồng, muốn một lần được khoác áo cô dâu và hưởng một cuộc sống gia đình hạnh phúc như bao nhiêu người phụ nữ khác, chứ không phải vụng trộm với ai đó để sinh ra một đứa con, và cả đời làm mẹ đơn thân.

Với những cô gái khác, ước mơ ấy thật đơn giản, nhưng sao với tôi lại khó khăn như thế?.

Theo Báo Đất Việt