Không ngăn nổi suy nghĩ về người đàn ông có vợ

10:28, 08/05/2017

Tôi mới chỉ gặp anh vài lần, nhưng lúc nào cũng nhớ về anh, dù biết anh đã có gia đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc…

Tôi mới chỉ gặp anh vài lần, nhưng lúc nào cũng nhớ về anh, dù biết anh đã có gia đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc…

Tôi mới chỉ gặp anh vài lần, nhưng lúc nào cũng nhớ về anh, dù biết anh đã có gia đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc… (ảnh minh họa)
Tôi mới chỉ gặp anh vài lần, nhưng lúc nào cũng nhớ về anh, dù biết anh đã có gia đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc… (ảnh minh họa)

Tôi 26 tuổi, vẫn trẻ trung, xinh xắn và có công việc ổn định. Tôi đã từng có tình yêu kéo dài 3 năm, nhưng chúng tôi đã chia tay, 2 năm sau khi chia tay người yêu, tôi sống khép mình và không muốn tiếp tục yêu ai. Cho đến khi, tôi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi và đã có gia đình.

Mới chỉ gặp anh vài lần, tiếp xúc với anh chưa nhiều, nhưng tôi cảm nhận được anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, anh quan tâm đến những người xung quanh và cởi mở với tôi trong các cuộc trò chuyện.

Tôi bí mật tìm hiểu nhiều hơn về anh qua bạn bè, đồng nghiệp của mình và qua trang facebook cá nhân của anh, tôi nể phục cách anh yêu và nhìn cuộc đời với sự lạc quan đến lạ.

Lạc quan hơn rất nhiều so với tuổi của anh, nhưng anh bảo, đó là cần thiết, bởi vì không lạc quan, không có lòng tin yêu thì cuộc sống này thật vô nghĩa.

Từ khi gặp anh, tôi thay đổi nhiều về quan niệm sống, nhìn đời và nhìn người bằng con mắt tích cực hơn, chứ không phải qua con mắt của kẻ thất tình và nghĩ không bao giờ có thể yêu thương trở lại.

Chỉ có điều, người tôi yêu, tôi nhớ bây giờ lại là anh- một người đàn ông đã có gia đình và 2 đứa con, buồn hơn anh lại không có ý định bỏ vợ và rất yêu thương vợ con mình.

Với anh, tôi chỉ là một cô đồng nghiệp mới, chẳng có gì hơn ngoài những câu nói bông đùa, tếu táo.

Tôi biết, mình không có một chút gì trong trái tim anh, cũng không nghĩ mình sẽ là người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình anh, nhưng tôi lại không thể ngăn được suy nghĩ của mình về anh.

Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, rồi mơ đến một ngày sẽ được anh nắm tay đi khắp thế gian. Tôi không biết mình phải làm gì, để có thể ngừng suy nghĩ về anh?

Theo Báo đất Việt