Tôi ân hận vì lấy người kém hơn làm chồng

10:21, 04/05/2017

Anh kém nhất trong số những người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi lại lấy anh, và bây giờ cảm thấy ân hận…

Anh kém nhất trong số những người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi lại lấy anh, và bây giờ cảm thấy ân hận…

Anh kém nhất trong số những người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi lại lấy anh, và bây giờ cảm thấy ân hận… (ảnh minh họa)
Anh kém nhất trong số những người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi lại lấy anh, và bây giờ cảm thấy ân hận… (ảnh minh họa)

Đến tận bây giờ, khi đã sống với anh 10 năm, có với nhau 2 đứa con, tôi vẫn, chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý yêu anh, cưới anh chứ không phải những người khác. Trong khi ngày trẻ, tôi hình thức khá, tốt nghiệp đại học, và có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước, lại ngoan ngoãn, rất nhiều người muốn tôi làm vợ họ.

Nhưng tôi lại chọn anh, một chàng trai xuất thân từ quê, chỉ học hết cao đẳng và không có công việc ổn định. Hình thức của anh cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí nhiều người còn chê xấu khi chúng tôi đi cùng nhau, chính anh cũng từng tự ti về ngoại hình của mình khi đi cùng tôi.

Tôi đã đưa ra quyết định và rồi đã từng suy nghĩ, day dứt rất nhiều vì quyết định ấy. Vì lấy anh, tức là tôi chấp nhận vất vả, gia đình anh nghèo, công việc lại bấp bênh. Từ khi làm vợ anh, tôi phải gồng mình lên để kiếm tiền, làm thêm. Không muốn chồng thất nghiệp, sinh ra chán nản, tôi phải bỏ công việc ở cơ quan nhà nước, ra làm ngoài để tạo công ăn việc làm cho chồng. Nhưng rồi cũng chẳng được yên, anh chẳng chú tâm làm ăn, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hưởng thụ cuộc sống, chơi bời. Anh còn phá phách và tôi phải đi giải quyết hậu quả.

Sĩ diện với bạn bè, đi đâu tôi vẫn khoe chồng tôi công việc ổn định, anh là trụ cột về kinh tế, nhưng thực ra tôi mới là trụ cột, không chỉ về kinh tế mà về mọi thứ. Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu anh quá vô tư thành vô tâm, hay anh chẳng đủ nhận thức để hiểu rằng tôi đã phải cố gắng như thế nào khi sống cùng anh suốt những năm qua.

Cuộc sống vợ chồng tôi nhìn thì êm đềm, không có chuyện cãi vã hay bất đồng quan điểm, nhưng tôi cảm nhận rõ sự nhạt nhẽo, vô vị. Tôi thất bại hoàn toàn trong cuộc hôn nhân này. Muốn ly hôn, nhưng lại thương các con nên cứ sống trong bế tắc và đau khổ một mình.

Theo Báo đất việt