![]() |
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Đan Mạch |
Sau hai trận ra quân toàn thua, không có bất cứ điểm số nào, Đan Mạch cần phải đánh bại tuyển Nga ở lượt đấu cuối, đồng thời hy vọng Phần Lan để thua tuyển Bỉ mới hy vọng có cơ hội đi tiếp.
Với Nga, họ chỉ cần không thua là cửa đi tiếp rất “sáng”. Đem theo toan tính của riêng mình, tuyển Nga lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công để chờ đợi cơ hội dứt điểm đối thủ.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản của tuyển Nga trong nửa đầu hiệp 1. Nếu Aleksandr Golovin tận dụng tốt hơn cơ hội có được, thày trò ông Stanislav Cherchesov đã có được niềm vui.
Sau nhiều nỗ lực, Đan Mạch có bàn dẫn trước cuối hiệp 1. Nhận bóng trước khu cấm địa, Mikkel Damsgaard bất ngờ cứa lòng đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỉ số của trận đấu.
Đầu hiệp 2, cầu thủ Roman Zobnin mắc sai lầm nghiêm trọng chuyền về không quan sát, để Yussuf Poulsen dễ dàng cướp bóng và ghi bàn vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0.
Tới lúc này, Nga buộc phải đẩy cao đội hình, chơi tất tay với đối thủ. Phút 70, Artem Dzyuba nhen nhóm tia hy vọng cho Nga với bàn thắng từ chấm 11m.
Thế nhưng đó là tất cả những gì Nga có thể làm được. Bởi chỉ trong 3 phút cuối trận, Đan Mạch ghi liền 2 bàn, trong đó có một “siêu phẩm” sút xa của Andreas Christensen và bàn thắng của Joakim Maehle, để đem về chiến thắng 4-1 cho Đan Mạch.
Cùng lúc đó, Bỉ đã đánh bại Phần Lan với tỉ số 2-0, giúp Đan Mạch giành vị trí nhì bảng B chỉ với 3 điểm nhưng lại có chỉ số phụ tốt nhất. Phần Lan và Nga lần lượt xếp sau cùng với 3 điểm.
Theo VnMedia
https://vnmedia.vn/giai-tri-so/202106/dan-mach-gay-soc-loai-tuyen-nga-khoi-euro-2020-e493993/