Đố nhịn được cười với "chị em thất lạc trên giang hồ" của Ngô Thanh Vân, Lan Khuê
Hóa bản sao của Sơn Tùng, Phạm Hương, Lan Khuê, ... khiến chủ nhân tạo được sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội.
Hóa bản sao của Sơn Tùng, Phạm Hương, Lan Khuê, ... khiến chủ nhân tạo được sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội.
Việc hóa thân thành một nhân vật mà mình yêu thích chẳng còn lạ, đó là cách nhiều người thích thú để có được niềm vui cho bản thân. Nước ngoài là vậy, nhưng ở Việt Nam xem ra đây lại là một hành động khiến không ít kẻ tò mò.
Mới đây, một tài khoản facebook với biệt danh Mã Sếu chia sẻ những hình ảnh cosplay thành các nghệ sĩ nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Lan Khuê, Phạm Hương, Sơn Tùng MTP... nhận được lượt like và bình luận nhiệt tình từ cư dân mạng. Hầu hết những ý kiến đều khen ngợi về độ sáng tạo của anh chàng.
Từ những thứ có sẵn trong nhà, những bộ đồ đắt giá của sao bỗng chốc có bản sao vô cùng hài hước.
Facebooker chia sẻ gần gũi khi xưng "tao, mày" về sở thích cosplay của mình: "Mỗi khi stress, áp lực các anh em thường làm gì? Nhiều anh em đi uống bia rượu giải sầu, nằm ngủ như lợn, đi xem phim.. Còn tao, mỗi khi tao cảm thấy áp lực quá, mỏi mệt quá là tao cosplay.
Nói thì hơi điêu nhưng cosplay xong là tao thoải mái lắm, kiểu tâm trạng được giải tỏa đi ít nhiều. Ngày xưa tao cosplay cùng mấy đứa bạn cùng phòng, vui lắm nhưng sau dần dần chúng nó lười, không ham hố nữa. Thành ra tao coi việc cosplay là thú vui giải sầu của riêng mình. Nhất là khi đăng lên facebook, bọn bạn vào bình loạn, xỉa xói nên càng đỡ buồn hơn.
Thậm chí đôi khi tao áp lực quá, đăng ảnh lên với mục đích facebook... có thông báo. Những thứ tao dùng để cosplay là có sẵn trong phòng, từ áo quần, khăn len, túi nilong, chăn, vòng tay, móc chìa khóa, thớt... nói chung là dùng tất tần tật mọi thứ có sẵn. Thứ tao thường xuyên dùng nhất là khăn len và túi nilong.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng cô hồn, tao đăng vài tấm ảnh lên đây cho anh em ngắm chơi. Anh em xem ảnh rồi bình loạn gì thì làm ơn lịch sự giúp, đừng anh hùng bàn phím quá tao lại mệt.
Đừng vào giảng đạo đức hay giáo dục công dân nhé. Nhân tiện tao vẫn còn khá khá ảnh cosplay, anh em nào muốn xem nữa thì chấm 1 phát, tao chia sẻ thêm cho mà xem. Cuối cùng, chào thân ái và chúc tháng tới anh em không còn than thở "tháng cô hồn" nữa nhé.
Anh em hỏi sao tao không bôi son vào cho giống. Xin thưa là tao chỉ dùng những thứ sẵn có trong phòng và tao không có son nhé. Có tấm cosplay tao phải dùng kem đánh răng đấy!".
Cũng như chủ nhân chia sẻ, trước đây làm mấy trò vui này có hội có phường.
Theo Khám phá