Cuối tuần vừa qua, cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã quét qua miền Trung nước ta. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 17h ngày 7/11, thiệt hại do bão số 12 gia tăng không ngừng. Thống kê cho thấy số người chết lên tới 89, 18 người mất tích và 174 người bị thương.
Theo thống kê, hơn 40.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong đó 626 ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Hơn 30.000 người, kể cả khách du lịch nước ngoài, đã được di tản khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Cơn bão lịch sử này đã khiến người dân các tỉnh Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk... phải sống chung với cảnh “ngập” trong nước. Trong các tỉnh, Khánh Hoà là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất, với số người thiệt mạng hiện cao nhất cùng gần 1.000 nhà đổ sập hoàn toàn, gần 98.000 căn bị tốc mái, hư hỏng.
Đặc biệt, cơn bão 12 “tìm đến” trong thời điểm hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Đà Nẵng nên sự việc này được báo chí nước ngoài rất quan tâm đến. Hình ảnh người dân “oằn mình” chống lũ được đăng tải hàng loạt trên báo nước ngoài.
Người dân leo lên mái nhà cầu cứu ở Hội An. (Ảnh: Reuters)