18h00 hôm nay, bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Lại cuộc chiến Anh – Ý?

15:01, 18/12/2009

Việc có tới 2 đại diện Italia là Inter và Milan kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì, trong khi cả 3 đại diện của Anh lẫn 3 đại diện của Tây Ban Nha đều đứng đầu bảng khiến tâm điểm vòng 1/8 có thể sẽ là cuộc đối đầu giữa các nền bóng đá lớn.

Việc có tới 2 đại diện Italia là Inter và Milan chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì, trong khi cả 3 đại diện của Anh lẫn 3 đại diện của Tây Ban Nha đều đứng đầu bảng khiến tâm điểm của vòng 1/8 sắp tới có thể sẽ lại là cuộc đối đầu giữa các nền bóng đá lớn. Ở vòng bảng đã diễn ra cuộc chiến TBN – Ý (Barcelona chung bảng với Inter, Real Madrid chung bảng với Milan), nên vòng loại trực tiếp đầu tiên sẽ lại là cuộc chiến Anh – Ý như năm ngoái?

Phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport trước lễ bốc thăm diễn ra vào chiều tối nay (theo giờ Việt Nam) ở Nyon, Thụy Sĩ, tiền vệ David Beckham (sẽ gia nhập Milan vào tháng 1 tới) nói rằng anh rất muốn tái ngộ với đội bóng khởi nghiệp của mình là M.U. Becks đã cùng với “Quỷ đỏ” giành chức VĐ Champions League năm 1999, và trên hành trình tiến tới ngôi cao nhất năm đó, M.U cũng đã vượt qua tới 2 đội bóng Ý là Inter và Juventus. Duyên nợ Anh - Ý cũng liên tục thêm chồng chất trong những năm qua, mà điển hình là ở mùa trước, khi cả 3 đại diện Serie A là Inter, Juventus và Roma đều bị các đội bóng Anh (M.U, Chelsea, Arsenal) loại ở vòng 1/8!

Beckham muốn gặp lại đội bóng cũ, M.U

Ở vòng loại trực tiếp đầu tiên (tức vòng 1/8), các đội bóng đã từng nằm chung bảng và các đội bóng của cùng một quốc gia sẽ tránh mặt nhau. Nghĩa là với trường hợp của Milan, họ sẽ tránh Real Madrid và Fiorentina ở vòng tới. Còn lại, trong số 6 đội bóng mà thầy trò Leonardo có thể đụng đầu thì có 3 đội Anh (M.U, Chelsea, Arsenal), 2 đội TBN (Barca, Sevilla) và Bordeaux. Nghĩa là xác suất để họ đối đầu với các đại diện của Premier League là cao hơn cả. Và cũng không loại trừ khả năng họ sẽ tái ngộ với ông thầy cũ, Carlo Ancelotti của Chelsea, chỉ sau vài tháng chia ly.

Bản thân Ancelotti thì không mong điều đó xảy ra một chút nào cả. “Tôi không thích phải đối đầu với Leonardo vào tháng 2”, Ancelotti cho biết, “Nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng không sao cả. Tôi chỉ ngại nhất là Inter, bởi họ có một HLV giỏi. Thành thực mà nói thì Inter là đối thủ mạnh nhất trong nhóm các đội nhì bảng”.[links(left)]

Tương tự như Milan, xác suất Inter phải chạm trán với các đối thủ đến từ xứ sở sương mù ở vòng 1/8 là cao hơn cả. Mùa trước thì đội bóng của Mourinho cũng đã gặp M.U ở vòng này và thua tâm phục khẩu phục với tổng tỷ số là 0-2. Mùa này, cho dù đã tăng cường tiền đạo từng ghi được 2 bàn trong các trận chung kết Champions League là Eto’o, song dường như Inter vẫn tỏ ra “yếu bóng vía” trên đấu trường châu lục khi vất vả lắm mới giành được vé.

Nhưng nhìn chung, đúng như lời Ancelotti, Inter vẫn sẽ là đối thủ mà các đội ở nhóm 1 (tức các đội đầu bảng) muốn tránh hơn cả. Còn nếu may mắn, các đội đầu bảng có thể sẽ “vớ” được Olympiakos, CSKA Moskva hay Stuttgart, những đội chỉ lọt qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng 1/8. Có điều là sự trớ trêu trong các lễ bốc thăm thường rất hay tạo ra những cặp đấu “xương xẩu” bên cạnh những cặp đấu “lông gà lông vịt”. Chẳng hạn, Chelsea có thể đụng Inter, trong khi Fiorentina lại chỉ phải gặp Olympiakos. Bởi trái bóng luôn rất tròn.

Những đội nhất bảng: Bordeaux (A), M.U (B), Real Madrid (C), Chelsea (D), Fiorentina (E), Barcelona (F), Sevilla (G), Arsenal (H).

Những đội nhì bảng: Bayern (A), CSKA Moskva (B), AC Milan (C), Porto (D), Lyon (E), Inter Milan (F), Stuttgart (G), Olympiakos (H).

Nguyên tắc bốc thăm: Các đội nhất bảng sẽ gặp các đội nhì bảng. Những đội từng nằm cùng bảng hoặc cùng Liên đoàn quốc gia sẽ tránh mặt nhau. Đội nhất bảng sẽ được đá trận lượt đi trên sân nhà.

Vòng 1/8 sẽ đá trong 4 ngày

Lịch thi đấu của vòng loại trực tiếp năm nay có rất nhiều thay đổi so với những năm trước. Cụ thể, mỗi lượt của vòng 1/8 sẽ được chia ra đá trong 2 tuần khác nhau. Ở lượt đi thì có 4 cặp diễn ra các ngày 16 và 17/2, 4 cặp diễn ra các ngày 24 và 25/2. Tương tự, ở lượt về có 4 cặp đá ngày 9 và 10/3, 4 cặp diễn ra các ngày 16 và 17/3. Từ vòng tứ kết thì lượt đi và về mới được “gói gọn” trong 2 tuần như trước. Vòng tứ kết sẽ đá các ngày 30/3 (lượt đi) và 7/4 (lượt về). Vòng bán kết đá các ngày 20 và 28/4. Còn trận chung kết sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 22/5 (sân Bernabeu, Madrid), thay vì diễn ra vào thứ Tư theo thông lệ.

Gần 30 triệu euro cho đội vô địch

Hôm qua, UEFA đã công bố mức tiền thưởng cho các đội tại Champions League mùa này, theo đó, những đội lọt vào vòng bảng sẽ nhận được ít nhất là 7,1 triệu euro. Cụ thể, mỗi đội dự vòng bảng sẽ nhận được 3,8 triệu euro, cứ ra sân mỗi trận thì sẽ nhận thêm 550.000. Mỗi trận thắng có giá 800.000, còn hòa thì được 400.000. Các đội vào vòng 1/8 thì được nhận thêm 3 triệu mỗi đội, vòng tứ kết thì được 3,3 triệu, bán kết 4 triệu. Đội vô địch được thưởng 9 triệu, còn á quân được 5,2 triệu. Như vậy, tính đến thời điểm này thì Bordeaux là đội nhận được nhiều tiền nhất với 8,2 triệu euro (thắng 5, hòa 1 tại vòng bảng). Nên nếu đội bóng Pháp giành được chức vô địch thì họ sẽ ẵm tổng cộng 27,5 triệu euro tiền thưởng.

Theo UEFA thì 75% số tiền thu từ nguồn bản quyền truyền hình hay các hoạt động thương mại (530 triệu euro) sẽ được chia cho các CLB. 25% còn lại thì được phân bổ cho các Liên đoàn, hay phân bổ cho các hoạt động tổ chức.

Bộ đôi của CSKA vẫn được dự vòng 1/8

Hôm qua, UB kỷ luật của UEFA đã ra quyết định treo giò 1 trận đối với hai hậu vệ của CSKA Moskva là Sergei Ignashevich và Alexei Berezutsky do hai cầu thủ này đã vi phạm điều luật về phòng chống doping trong trận đấu với M.U ở Champions League hôm 3/11. Ngoài ra, CLB CSKA thì bị phạt 25.000 euro. UEFA cũng cho biết cầu thủ này đã thực hiện án treo giò từ trận gặp Besiktas ở lượt đấu cuối vòng đấu bảng. Do đó, Ignashevich và Alexei Berezutsky vẫn sẽ được ra sân trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 sắp tới.
Theo Thể Thao Văn Hoá