Người cũ muốn gặp tôi một lần cuối khi anh cưới vợ

09:49, 15/03/2017

Anh nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều chứ không hề yêu vợ. Anh muốn gặp tôi lần cuối để nói lời xin lỗi trước khi cưới người con gái khác…

Anh nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều chứ không hề yêu vợ. Anh muốn gặp tôi lần cuối để nói lời xin lỗi trước khi cưới người con gái khác…

Anh nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều chứ không hề yêu vợ. Anh muốn gặp tôi lần cuối để nói lời xin lỗi trước khi cưới người con gái khác… (Ảnh minh họa)
Anh nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều chứ không hề yêu vợ. Anh muốn gặp tôi lần cuối để nói lời xin lỗi trước khi cưới người con gái khác… (Ảnh minh họa)

Tôi gọi anh là người cũ bởi anh đã bỏ tôi để theo người mới, nhưng nói như vậy không phải là tôi đã có người khác. Với tôi, thời điểm này chẳng có ai ngoài anh, anh là duy nhất và chưa người đàn ông nào thay thế được anh. Chỉ tiếc rằng, duyên của chúng tôi chỉ có thế thôi, và anh đã không muốn cùng tôi tiếp tục nữa.

3 năm yêu nhau, chia sẻ nhiều vui buồn trong cuộc sống, những lúc tôi khó khăn nhất, bị cả gia đình, người thân từ chối vì yêu anh, anh luôn ở bên động viên, giúp đỡ tôi vượt qua tất cả. Tôi chưa bao giờ quên, cả những lời hứa, những lời yêu thương anh dành cho tôi, vẫn còn đây, văng vẳng bên tai.

Mới cách đây hơn 1 tháng, anh vẫn đưa tôi đi chơi, nói lời yêu thương và hứa hẹn đủ điều, vậy mà sau đó chưa đầy một tháng, anh lại nói anh đã có người con gái khác. Người ấy hợp với anh hơn tôi, gia đình người ấy cũng không phản đối chuyện họ đến với nhau như gia đình tôi.

Anh nói lời xin lỗi và khẳng định rằng vẫn yêu tôi, yêu rất nhiều, người ấy không thể thay thế được tôi trong trái tim anh cả bây giờ và mãi về sau. Nhưng sống với anh, người ấy sẽ hạnh phúc hơn tôi, vì anh không xứng đáng với tôi. Sợ làm tôi khổ!

Tôi chẳng hiểu anh nói gì, chỉ biết rằng bản thân mình đang rất đau khổ, muốn những lời anh nói như một giấc mơ, nhưng nó lại là sự thật. Người thân của tôi quay sang trách móc tôi không nghe lời, không nhận ra bộ mặt thật của anh.

Để bây giờ bị anh đá như một quả bóng. Họ không chịu thừa nhận, cũng vì sự ngăn cản của họ mà tình yêu của chúng tôi mới bị như vậy.

Nhưng tôi không giận anh, trái lại thấy thương anh vô cùng. Có thể anh nói đúng, yêu tôi, anh chịu nhiều áp lực, vì bị gia đình tôi ngăn cản. Nên anh đã tìm đến người khác.

Tuần sau anh cưới vợ, và làm chồng người con gái ấy rồi, anh muốn gặp tôi lần cuối cùng trước khi cưới vợ. Tôi cũng muốn gặp anh, nhưng lại chẳng biết có nên gặp không. Vì tôi sợ mình chỉ thêm đau khổ. Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Báo Đất Việt